Kết quả tìm kiếm cho "gặp Vĩnh Long"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3269
Ngày 5/2, tại không gian Viện Cơ Mật (Tam Tòa), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại di sản Huế.
Những ngày này, hàng loạt loại hoa, cây kiểng từ bình dân đến cao cấp được nhà vườn các nơi chở tới phố biển Rạch Giá để phục vụ người dân chơi Tết.
Từ những sợi kẽm nhung đơn giản, những người thợ lành nghề đã tạo ra các sản phẩm hoa độc đáo, bắt mắt.
Từ những trái dừa bình thường, qua bàn tay khéo léo của người trẻ, dừa dát vàng trở thành mặt hàng tết "hái ra tiền". Tuy nhiên, đằng sau những quả dừa vàng lấp lánh là khoảng thời gian thức trắng đêm để cho ra sản phẩm.
Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản. Để đạt được mục tiêu cao cả đó, Đảng phải dựa vào sức dân, lãnh đạo được toàn dân, Người viết: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”(1).
Những ngày này, tiết trời se lạnh, nhưng lòng người ấm lại khi bắt gặp những gian hàng, suất ăn có giá 0 đồng. Không mua bán, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia, yêu thương được lan tỏa.
Đến với Huế vào những ngày Tết, du khách có thể bắt gặp những hội chơi đổ xăm hường trong các gia đình. Đây là thú vui tao nhã, được người dân xứ Huế ưa chuộng trong những ngày Tết. Trò chơi này mang thêm phần thi vị cho hương vị Tết cổ truyền xứ Huế - nơi tiếng lách cách xúc xắc hòa quyện cùng tiếng cười vui vẻ, gợi nhớ về những ngày xuân xưa cũ đầy ý nghĩa.
Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.
Mùa xuân, núi Sam khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của hoa trái, sương mây và nhịp sống bình yên. Giữa không gian ấy, hành trình du xuân trở thành trải nghiệm khó quên với du khách khi đặt chân đến vùng Bảy Núi.
Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tư duy phát triển mới khi xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia...
Giữa miền sơn thủy hữu tình của An Giang, những ngôi chùa Khmer hiện lên như những dấu son văn hóa lặng lẽ mà bền bỉ. Không chỉ là chốn hành hương linh thiêng, mỗi mái chùa cong vút, mỗi phù điêu rực rỡ còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật và đời sống tâm linh của một cộng đồng đã gắn bó lâu đời với vùng đất này.